Biển Tình

Biển Tình nơi mà chúng ta tạo những kỉ niệm tuyệt vời nhất . Những câu chuyện bên lề về tình yêu và cuộc sống

Fb bảo bạn muốn nói gi về bức ảnh này Em chỉ muốn gửi gắm những điều e muốn ngõ Anh nghe không , con sóng chiều khẽ gọi ...
14/03/2023

Fb bảo bạn muốn nói gi về bức ảnh này
Em chỉ muốn gửi gắm những điều e muốn ngõ
Anh nghe không , con sóng chiều khẽ gọi
BỜ cát dài thoai thoải đón bình minh
Chỉ riêng em lòng khắc khoải bồn chồn
Nhớ thương anh ngõ hồn trong gió biển
Đón hoàng hôn nghiêng ngả bóng chiều trôi
Biển chiều nay vẫn hát một mình
Còn riêng em ôm mot trời khoảng lặng!

Có phải anh con thuyền mãi lênh đênh Rẽ biển xanh bồng bềnh trôi con nước Để tim em vẫn ôm Hoài mơ ước Níu con thuyền tr...
14/03/2023

Có phải anh con thuyền mãi lênh đênh
Rẽ biển xanh bồng bềnh trôi con nước
Để tim em vẫn ôm Hoài mơ ước
Níu con thuyền trôi , vượt sóng khơi xa
Một mình em hôm nay về với biển
Biển nồng nàn tung bọt sóng lên cao
Như muốn gửi , muốn trao ngàn tha thiết
Về với em với biển rộng mênh Mông
Có bờ cát , có tấm lòng em đó
Trái tim em đã bao lần muốn ngõ
Lời yêu anh thêm chan chứa ngọt ngào
Gọi tên anh theo sóng dài biển rộng
Nhờ gió chiều xao động tiếng du dương
Anh nghe không ? Dù xa cách dặm trường
Em vẫn đợi và yêu thương anh mãi
P/a một phút ngẫu hứng về biển chiều

Mong con cứ bình yên Thế giới đầy bão giông Trên dòng đời nghiệt ngã Mẹ mãi Hoài vất vảGiữa cơm áo gạo tiền Xin con cứ b...
14/03/2023

Mong con cứ bình yên
Thế giới đầy bão giông
Trên dòng đời nghiệt ngã
Mẹ mãi Hoài vất vả
Giữa cơm áo gạo tiền
Xin con cứ bình yên
Ngây thờ và khờ dại
Dù gió mưa rơi mãi
Mẹ gắng mình bước đi
Sẽ dìu dắt , kiên trì
Dù gian nan khó nhọc
Dù đôi khi bật khóc
Cũng vì con , con ơi
Cứ vui bước vào đời
BẰng một đôi mắt biếc
Cùng nụ cười thiết tha
Và yêu thương đong đầy
Mẹ dang rộng đôi tay
Ôm vào lòng bã tố
Cho đời thêm bớt khổ
Hạnh phúc về bên con
P/ s : mẹ không mong em của mẹ sẽ thành công trên đường đời phía trước . Vì chặng đường ấy gian truân và vất vả , chỉ mong em của mẹ mãi an yên sống vui tươi và hạnh phúc . Mong em của mẹ mãi vui khỏe là mẹ đã thành công rồi
Mẹ không hứa sẽ lo cho em của mẹ có một cuộc sống đầy đủ nhưng mẹ sẽ cống gắng để em của mẹ không phải thua thiệt với đời
Yêu em
Mong con một đời bình an

Em biết :E với anh chẳng phải mối tình đầu .Cũng chẳng phải mối tình sau đó .E chỉ ước 1 điều nho nhỏ .Suốt cuộc đời là ...
05/03/2023

Em biết :
E với anh chẳng phải mối tình đầu .
Cũng chẳng phải mối tình sau đó .
E chỉ ước 1 điều nho nhỏ .
Suốt cuộc đời là tình cuối của anh,
Là mối tình a dành hết chân thành .
Bằng chín chắn ,sau những ngày giông gió
Là bến đỗ sau những ngày sóng trở
Anh trở về......thở nhẹ - tựa vào 1 bờ vai
Là mối tình dẫu muộn nhưng thật dài
Dài dài mãi đến ngày ta nhắm mắt .
Là mối tình ,bình yên và bền chặt .
Thật lòng mình e chỉ ước thế thôi .
E mong Sao. :
Suốt cuộc đời này !
Bờ vai anh chỉ dành cho e dựa .
Tình thứ mấy đâu còn quan trọng nữa
Khi chúng mình là tình cuối của nhau

Nếu một ngày mây làm nắng bỏ điThì hãy nhớ những thầm thì của nắngAi chẳng muốn được an yên tĩnh lặngTrên đường trường l...
05/03/2023

Nếu một ngày mây làm nắng bỏ đi
Thì hãy nhớ những thầm thì của nắng
Ai chẳng muốn được an yên tĩnh lặng
Trên đường trường luôn nặng nỗi bão giông.
Mây làm nắng sao mãi cứ đau lòng
Vì bản thân tự yêu mình nhiều quá
Yêu là phải cho đi tất cả
Dù rực vàng hay nhạt lá thu phai
Đã bao năm mây chẳng đổi hình hài
Cứ mãi ôm hình dáng ai rất lạ
Dòng thời gian đang dần trôi vội vã
Nắng đành lòng thong thả để mây trôi…

SÓNG DẠT DÀO CHỈ TẠI QUÁ YÊU !Biển vẫn thế… vẫn chưa hề giận dỗi Chỉ xô bờ khi gió nổi phong baBiển hiền hoà và vẫn hát ...
05/03/2023

SÓNG DẠT DÀO CHỈ TẠI QUÁ YÊU !
Biển vẫn thế… vẫn chưa hề giận dỗi
Chỉ xô bờ khi gió nổi phong ba
Biển hiền hoà và vẫn hát tình ca
Rất ồn ã nhưng mà tha thiết lạ
Ào ạt sóng bởi vì yêu bờ quá
Nghiến nát bờ cho thỏa nỗi cuồng si
Bờ lặng lẽ… bờ chịu trận chỉ vì
Ngoài biển biếc… bờ không yêu ai nữa
Biển yêu bờ… một tình yêu rực lửa
Tự thuở nào… ai dám nghĩ biển hiền
Nếu giận rồi...biển như một kẻ điên
Trào ngọn sóng biển nghiến bờ hoang dại
Nhưng vẫn thế… bờ vẫn yêu biển mãi
Vẫn lặng chờ biển trở lại dịu êm
Như giọt nắng vương rơi ở bên thềm
Lung linh sáng mối tình bờ và biển !
Bờ biển không có nghĩa là mỗi lần sóng vỗ
Là nông nàn hôn cát đâu anh

Address

Vinh

Telephone

+84334225371

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Biển Tình posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share

Category