07/06/2026
Chúng tôi – tập thể 12A1 – đã chính thức khép lại hành trình dưới mái trường THPT, nơi đã gắn bó suốt ba năm thanh xuân đáng nhớ. Giờ đây, trang sách ấy đã khép lại để nhường chỗ cho những trang sách mới đang mở ra phía trước, chờ đợi mỗi người chúng ta viết tiếp câu chuyện của riêng mình.
Mong rằng trên con đường mình đã chọn, các bạn sẽ luôn vững bước, kiên trì theo đuổi và thực hiện ước mơ của bản thân. Ba năm tưởng chừng chỉ thoáng qua như một cái chớp mắt, nhưng cũng đủ để lưu lại trong tim mỗi người biết bao kỷ niệm khó phai. Có những niềm vui, có những nỗi buồn, có những lần cùng nhau cố gắng và trưởng thành.
Dù tương lai có đưa chúng ta đến những ngã rẽ khác nhau, mình vẫn mong rằng tất cả sẽ đạt được thành công trên con đường đã chọn. Và dù 10 năm, 20 năm hay lâu hơn nữa, hãy luôn nhớ rằng chúng ta từng là một phần của nhau, từng là những mảnh ghép tạo nên một tập thể mang tên 12A1.
Mình mong rằng khi chúng ta gặp lại nhau trong tương lai, tất cả đều đã trưởng thành hơn, thành công hơn và có được cuộc sống như mong muốn. Cuối cùng, cũng là điều quan trọng nhất ở thời điểm hiện tại, chúc tất cả chúng ta sẽ hoàn thành thật tốt kỳ thi sắp tới – cột mốc quan trọng quyết định một chặng đường mới phía trước. Chúc cho mọi sự cố gắng đều được đền đáp xứng đáng, chúc tất cả sẽ đỗ vào ngôi trường mà mình đã ấp ủ từ lâu và tự hào về những gì bản thân đã nỗ lực trong suốt những năm tháng qua🌻