17/05/2026
❤️❤️Lúc bé, suy sụp là gọi mẹ.
Mẹ chưa hỏi gì, đã oà lên nức nở. Vì biết có người sẽ nghe mình. Biêt có người sẽ vì mình.
Lớn lên, danh bạ nhiều hơn. Nhưng lúc thật sự suy sụp, cứ mãi lướt danh bạ trong vô vọng.
Gọi người này, sợ làm phiền. Gọi người kia, không biết nói gì. Gọi mẹ, sợ mẹ lo.
Thế là không gọi ai hết.
Chỉ một mình. Tự vỗ về bản thân, với hi vọng rồi sẽ ổn…!!!
Còn bạn thì sao hôm nay bạn ổn không 🤔
Ps: Cuối tuần mình ổn🥰🥰