28/04/2026
Bởi vì chúng ta luôn đặt kỳ vọng vào người khác và vào những thứ bên ngoài mình. Nhưng những gì ở bên ngoài thì không thể kiểm soát được, chỉ có tâm của chúng ta mới có thể điều phục.
Những điều xảy ra bên ngoài đều nằm ngoài sự kiểm soát của ta, vì vậy khi chúng ta đặt hạnh phúc của mình dựa trên những thứ vô thường, không thì tự nhiên chúng ta sẽ cảm thấy khó. Nếu ta nghĩ rằng mọi thứ sẽ tồn tại mãi mãi, thì khi điều đó không còn như vậy ta sẽ buồn.
Điều đó không phải lỗi của người khác, mà là lỗi của chính chúng ta. Hạnh phúc thật sự không nằm ở những gì ta có, cũng như nỗi buồn không nằm ở những gì ta không có, mà nằm ở trạng thái tâm của chúng ta.
Có rất nhiều người sống đạo đức, dù họ không có gì nhưng họ vẫn hạnh phúc. Vậy tại sao lại như vậy? Bởi vì họ đang tu dưỡng một trạng thái tâm tốt."